Thắp đèn cho đêm hội vùng sâu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tết Trung thu là dịp để trẻ em được rước lồng đèn, được xem múa lân, được phá cỗ dưới ánh trăng tròn, được nghe kể sự tích chị Hằng, chú Cuội. Thế nhưng, với trẻ em dân tộc thiểu số, đêm trăng rằm vẫn là điều dường như còn xa lạ. Hiểu được điều đó, ngày càng nhiều các nhóm từ thiện vượt qua chặng đường khó khăn để đem đến cho các em đêm Trung thu ý nghĩa…

“Tất cả vì học sinh Krông Pa thân yêu”

Ngôi Trường THCS Lê Hồng Phong (xã Ia Hdreh, huyện Krông Pa) có đến 99% học sinh dân tộc Jrai, lại nằm ở vùng sâu nên với các em, đêm Hội trăng rằm chỉ được biết đến qua các bài học trên lớp, qua lời kể của các thầy cô giáo.

 

Ảnh: Phương Linh
Ảnh: Phương Linh

Vì thế, chiếc lồng đèn ông sao tỏa sáng lung linh vẫn còn là một thứ khá lạ lẫm đối với lũ trẻ nơi này. Nhìn từ ngôi trường mình giảng dạy, thương lũ trò nhỏ không biết có một mùa Trung thu đang đến gần, cô giáo Cao Viễn Phương (SN 1982) đã quyết định thành lập nhóm facebook “Tôi yêu Krông Pa”, từ đây, cô đã vận động anh em đồng nghiệp, bạn hữu gần xa quyên góp, ủng hộ, cùng nhau đỡ đần một phần khó khăn về vật chất vào dịp năm học mới cũng như đem đến niềm vui tinh thần cho các em vào dịp lễ Trung thu. Cho tới nay đã hai mùa trăng rằm, các em học sinh nghèo được vui chơi, phá cỗ bởi những tấm lòng thiện nguyện trong và ngoài tỉnh.

Nhóm facebook “TÔI YÊU KRÔNG PA” hàng ngày vẫn gõ cửa những trái tim nhân hậu khắp mọi miền với mong muốn đem đến cho trẻ em Jrai nơi đây có một đêm Trung thu có bánh, có lồng đèn và múa lân như những vùng miền khác là lời kêu gọi được đăng trên trang chủ của nhóm. Rất nhanh chóng, lời kêu gọi đó có sức lan tỏa đặc biệt.

Cứ thế, người góp của, người góp công năm 2012, nhóm đã tặng 291 phần quà, 155 chiếc áo mưa, 80 chiếc lồng đèn cho các em học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong. Ngoài ra từ các nguồn tài trợ, nhóm cũng đã tặng 23 suất học bổng (trị giá hơn 8 triệu đồng) cho học sinh mồ côi, nghèo vượt khó học giỏi.

Tiếp nối thành công đó, năm nay, nhóm lại tiếp tục tổ chức chương trình “Cùng em vui hội trăng rằm” tại Trường Tiểu học số 2 Chư Drăng (xã Chư Drăng, huyện Krông Pa) cho 255 em học sinh, hầu hết đều thuộc diện hộ nghèo. Chương trình năm nay hứa hẹn nhiều nội dung hấp dẫn với hoạt cảnh Chị Hằng-Chú Cuội, với múa lân và phá cỗ. Hiện tại, nhóm đang tổng hợp số lượng, đồng thời vẫn tiếp tục kêu gọi nguồn tài trợ để các em học sinh Jrai có một Tết Trung thu được đủ đầy như bao trẻ em khác.

“Vì nụ cười Hde”

Được coi là một nhóm “kỳ cựu” về các hoạt động tình nguyện tại Gia Lai với 200 thành viên, Hội tình nguyện Pleiku City Family đã tổ chức thành công rất nhiều chương trình giúp đỡ người nghèo khó tại các huyện vùng sâu, vùng xa.

Nơi mà Hội tìm đến thường là những làng, xã xa xôi, có địa hình trắc trở và cực kỳ khó khăn. Cách đây khoảng một tháng, nhóm đã tìm tới làng Pờ Yầu (xã Lơ Pang, huyện Mang Yang) để tổ chức chương trình “Trái tim đại ngàn”. Ngôi làng này chỉ cách trung tâm xã 5 km nhưng phải mất hàng giờ mới vào tới nơi bởi địa hình đường rừng núi khó đi và khá nguy hiểm.

Lần này, Hội phối hợp với nhóm Khơi nguồn từ tâm (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình “Vì nụ cười Hde” nhân dịp năm học mới và Tết Trung thu. Ngày 31-8 vừa rồi, chương trình đã đến thăm, hỗ trợ cho 42 hộ dân và tặng quà cho 82 em nhỏ tại làng Hde (xã Đak Tơ Ver, huyện Chư Pah). Chương trình thu hút nhiều bạn trẻ năng động, nhiệt tình đăng ký tham gia, tình nguyện là cầu nối giữa những nhà hảo tâm với những người có hoàn cảnh khó khăn nơi vùng sâu…

Chuyến đi của các thành viên trong đoàn mặc dù khó khăn, quà tặng hỗ trợ cũng chỉ là những nhu yếu phẩm hàng ngày như mắm, muối đường, bột ngọt, chăn mền,… nhưng thực sự đã làm ấm lòng và chia sẻ được bớt phần nào gánh nặng của bà con trong làng Hde. Đặc biệt hơn, cùng với những quà tặng như sách vở, học bổng, bánh kẹo, lồng đèn, gần 100 em nhỏ của làng còn được cùng chơi những trò chơi vui khỏe, lý thú cùng đoàn tình nguyện.

Một mùa Trung thu nữa lại về và những chiếc lồng đèn đêm hội lại được thắp sáng cho trẻ em đồng bào vùng sâu bằng chính những nhà hảo tâm, chính sự sẻ chia của những tấm lòng thiện nguyện…

Phương Linh

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.