Những trái tim hạnh phúc...
Gần 300 trái tim được hồi sinh, từng mảnh đời lần lượt được sang trang và những mơ ước đã trở thành hiện thực. Đó là kết quả của việc làm hết sức ý nghĩa của những người làm công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Gia Lai (trước đây là Ủy Ban Dân số- Gia đình và Trẻ em) mang lại cho trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh thông qua việc quyên góp, kêu gọi sự giúp đỡ của các tổ chức từ thiện, những tấm lòng hảo tâm để phẫu thuật tim cho các em.
Ước mơ có thật
Căn nhà cấp 4 đã hoen màu thời gian nằm cuối thôn Tứ Kỳ Nam, xã Al Bá (huyện Chư Sê) là gia đình em Trần Văn Quân. Ước mơ được đến trường, học tập, vui đùa cùng các bạn tưởng như bình thường như bao đứa trẻ tới tuổi đi học nhưng Quân lại khác. Em bị mắc căn bệnh hiểm nghèo. Bố Quân nói: “Vừa cất tiếng khóc chào đời cháu đã mang trong mình căn bệnh tim, hở van 2 lá, 3 lá và suy tim nặng, gan to. Vì cảnh nhà nghèo khó, gia đình rất muốn đưa cháu đi TP. Hồ Chí Minh phẫu thuật nhưng không có tiền. Nhiều đêm thấy cháu đau ngực không ngủ, tôi chỉ biết khóc thôi”.
![]() |
| Ông nguyễn Hoàng Huy (thứ ba từ phải qua) thăm một gia đình co con bị bệnh tim. Ảnh: Đinh Yến |
Ngày 14-11-2007 là ngày vui nhất đối với Quân và gia đình, Quân được phẫu thuật tim tại Bệnh viện Tim Tâm Đức- TP. Hồ Chí Minh, nhờ sự hỗ trợ giúp đỡ của Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam và của tỉnh. Chi phí cho ca phẫu thuật hết 48 triệu đồng. Lúc nhìn con nằm trên băng ca được các y-bác sĩ đẩy ra ngoài phòng mổ-ông Trần Văn Thuận- bố của Quân mới thật sự tin con mình được cứu sống. Thế rồi, cứ tưởng niềm vui sẽ trọn vẹn nhưng chưa được bao lâu bệnh của Quân lại tái phát. Trong lúc nguy kịch nhất, ngày 24-3-2009, Quân đã được những cán bộ làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em tỉnh đứng ra bảo lãnh với Bệnh viện Tim Tâm Đức-TP. Hồ Chí Minh để Quân phẫu thuật lần nữa. Ca phẫu thuật kéo dài gần 12 tiếng đồng hồ đã thành công.
Tổng chi phí lên đến gần 130 triệu đồng. Sau gần 3 tháng, vết mổ của Quân đã lành sẹo. Em được về nhà trong niềm vui của gia đình và mọi người. Và cũng gần 10 năm, qua ước mơ chữa lành bệnh cho con trai của ông Thuận đã trở thành hiện thực. Còn đối với Quân, một tương lai tươi sáng đang chờ ở phía trước. Quân có thể chạy nhảy, đùa giỡn với bạn bè. Điều ý nghĩa nhất là năm học 2009-2010, Quân đã vào học lớp 1 trường làng giống như bao bạn bè cùng trang lứa.
Quân chỉ là một trong gần 300 trái tim được tái sinh. Sau 5 năm những cán bộ làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em đã không quản ngại gian khó đi khắp nơi kêu gọi vận động các tổ chức từ thiện, những tấm lòng hảo tâm để giúp đỡ hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em nghèo. Mỗi ca phẫu thuật chi phí từ 40 triệu đến hơn 100 triệu đồng. Số tiền không nhỏ đối với những gia đình nghèo ở vùng quê. Vì thế, không phải vì công việc được phân công mà ở họ còn là tấm lòng nhân hậu luôn hết lòng với trẻ em nghèo.
Chân tình dành cho bệnh nhân nghèo
Ông Nguyễn Hoàng Huy- Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh cho biết: Kinh phí để mổ tim miễn phí cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đều làm bằng khả năng vận động, quyên góp mà thôi. Vì thế trẻ em nghèo mắc bệnh tim ở tỉnh ta thì nhiều nhưng khả năng vận động mỗi năm chỉ hỗ trợ được vài ca phẫu thuật. Năm 2006, tỉnh ta thực hiện chương trình hợp tác phát triển kinh tế-xã hội với TP. Hồ Chí Minh, lúc đó chúng tôi đề xuất một chương trình mới với chủ đề: “Vì lương tâm và trách nhiệm hãy hướng về người nghèo, người dân tộc thiểu số và trẻ em nghèo bất hạnh…”. Nhờ vậy, chúng tôi có thêm điều kiện vận động và đưa được một em bị bệnh tim bẩm sinh ở thị trấn Chư Prông (huyện Chư Prông) sang Hàn Quốc làm phẫu thuật. Sau đó, hàng năm chương trình tiếp tục thực hiện. Ông Huy tâm sự: Tất cả trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh đều rơi vào những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiều gia đình ở vùng sâu, chật vật lo từng bữa ăn hàng ngày đã khó lấy đâu ra vài chục triệu đồng để chữa bệnh cho con. Thấu hiểu và mong muốn chia sẻ một phần nỗi khổ của những gia đình nghèo khó lại có con bị mắc bệnh hiểm nghèo, vì thế chúng tôi quyết tâm thực hiện chương trình này.
Chúng tôi đã vận động được hơn 12 tỉ đồng (từ năm 2003 đến nay) để hỗ trợ cho gần 300 trẻ em nghèo bị mắc bệnh tim bẩm sinh được phẫu thuật miễn phí số tiền tuy lớn nhưng so với yêu cầu thì chẳng thấm vào đâu…
Đinh Yến
