581
Chính trị
Chính trị
/channel/581/
chinhtri
239342
0
121
null
BaoGiaLai
.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai thăm, tặng quà Đội K52 đang làm nhiệm vụ tại Campuchia

Cập nhật lúc 11:51, Thứ Ba, 19/01/2010 (GMT+7)

Từ ngày 13 đến ngày 18-1-2010, tỉnh Gia Lai đã cử đoàn cán bộ lãnh đạo sang một số tỉnh của Vương quốc Campuchia thăm và tặng quà Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đang làm nhiệm vụ cất bốc hài cốt các Liệt sĩ Quân Tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia. Đoàn do ông Phạm Đình Thu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu. Tham gia đoàn còn có các vị: Nay Lan- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Măng Đung- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Ảnh: B.H
Ảnh: B.H

Báo cáo với đoàn công tác, Thượng tá Nguyễn Ngọc Hiệp- Đội trưởng Đội K52 cho biết: Đến ngày 17-1, sau hơn 2 tháng tích cực tìm kiếm, khắc phục mọi khó khăn, cùng với sự giúp đỡ tận tình của cán bộ và nhân dân tại các địa phương phía bạn Campuchia, Đội đã cất bốc được 120 bộ hài cốt của các liệt sĩ hy sinh trên đất bạn, bước đầu xác định các liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân các nước Đông Dương vào những năm 1970 của thế kỷ trước. Trong số hài cốt các liệt sĩ mà Đội K52 đã tìm kiếm, cất bốc được có 81 bộ tại Ô Chro Long thuộc tỉnh Stung Treng, số còn lại tìm thấy tại khu vực ngoại ô thành phố Ta Peng, tỉnh Pret Vihia.

Ảnh: B.H
Ảnh: B.H

Quá trình tìm kiếm, cất bốc hài cốt các liệt sĩ lần này diễn ra khá thuận lợi. Tuy các địa điểm được xác định có hài cốt cách xa nhau, ở những nơi rừng rậm, ít người qua lại và qua thời gian đã khá lâu rất khó khẳng định chính xác từng vị trí có hài cốt, nhưng ngoài việc có sự chỉ dẫn của các cựu chiến binh Việt Nam, Đội K52 còn nhận được sự nhiệt tình giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần và trực tiếp tham gia tìm kiếm của nhiều cán bộ và người dân các địa phương của Campuchia nên công việc diễn ra thuận lợi. Cho đến thời điểm này, Đội đã hoàn thành nhiệm vụ của Quân khu 5 và của tỉnh giao, mặc dù thời gian mùa khô còn khá dài. Tuy vậy, Đội vẫn gặp một số khó khăn, đó là thời tiết khắc nghiệt, đường sá đi lại xa xôi, cách trở, đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, chiến sĩ chưa đảm bảo, thiếu thuốc chữa bệnh, nhất là thuốc sốt rét trong khi các nơi Đội làm nhiệm vụ đều là vùng trọng điểm sốt rét, đã có nhiều lượt cán bộ chiến sĩ bị mắc bệnh.

Phát biểu tại các cuộc gặp gỡ với cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ, ông Phạm Đình Thu đặc biệt lưu ý, cho dù gặp khó khăn bao nhiêu cũng phải tìm cách khắc phục vượt qua, quyết tâm tìm kiếm, cất bốc cho hết hài cốt các liệt sĩ hy sinh trên đất bạn, cụ thể là địa bàn được cấp trên giao nhiệm vụ cho tỉnh ta thực hiện. Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy còn động viên, chia sẻ những khó khăn vất vả, thiếu thốn với các cán bộ, chiến sĩ, nhất là các cán bộ, chiến sĩ trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới không về nước sum họp với gia đình. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Phạm Đình Thu đã tặng quà Tết cho cán bộ chiến sĩ Đội K52; cùng với đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Báo Gia Lai, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh... cũng đã tặng quà, động viên, chia sẻ những khó khăn với các cán bộ, chiến sĩ. Xúc động trước sự ân cần, quan tâm chu đáo của lãnh đạo tỉnh, các cán bộ, chiến sĩ Đội K52 hứa sẽ khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong lần công tác đặc biệt này trên đất bạn. Trước đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Dình Thu và đoàn công tác đã thắp hương tưởng niệm hương hồn các liệt sĩ tại các nơi quy tập.

Ảnh: B.H
Ảnh: B.H

Cũng trong chuyến công tác lần này, đoàn cán bộ tỉnh ta đã đến thăm, chào xã giao với lãnh đạo các tỉnh Rattanakiri, Stung Treng, Pret Vihia, Bộ Tư lệnh Quân khu 1- Quân đội Hoàng gia Campuchia và Tỉnh đội tỉnh Pret Vihia... Thay mặt lãnh đạo tỉnh ta, ông Phạm Đình Thu  gửi lời cảm ơn đến cán bộ và nhân dân các tỉnh bạn- địa bàn nhiều năm qua Đội K52 đã làm nhiệm vụ-  đã tận tình giúp đỡ, trực tiếp tham gia tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt các liệt sĩ Quân Tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất bạn trong các thời kỳ kháng chiến cứu nước của nhân dân 3 nước Đông Dương. Phó Bí thư mong rằng trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hơn nữa từ phía cán bộ và nhân dân các tỉnh bạn, giúp Đội K52 sớm hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt các liệt sĩ Quân Tình nguyện Việt Nam về với Đất mẹ. Tại tỉnh Pret Vihia, ông Phạm Đình Thu thay mặt lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao tặng món quà là một trường học gồm 10 phòng. 

Trao đổi với đoàn công tác của tỉnh ta, tất cả những nơi đoàn đến, các cán bộ cấp cao của đơn vị bạn đều có lời chia sẻ nỗi đau mất mát của các gia đình, quê hương có con em hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế cao cả mà cho đến nay vẫn chưa được hồi hương và vì thế cán bộ và nhân dân các địa phương có Đội K52 làm nhiệm vụ sẽ hết sức giúp đỡ và tham gia tích cực trong việc tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ. Đồng thời coi đây vừa là nhiệm vụ, trách nhiệm vừa là tình cảm của nhân dân và quân đội Campuchia đối với nhân dân Việt Nam vốn có truyền thống đoàn kết lâu đời, là láng giềng của nhau, có trách nhiệm cùng giúp đỡ nhau trên nhiều lĩnh vực trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước.

Bích Hà

.
.
.
.
.