1622
Phóng sự - Ký sự
Phóng sự - Ký sự
/channel/1622/
phongsu
255308
0
121
null
BaoGiaLai
.

Những chuyện tình vượt dặm dài đất Việt

Cập nhật lúc 21:35, Thứ Hai, 15/03/2010 (GMT+7)

Không kể dân tộc Kinh và Bahnar, xã Lơ Ku (huyện Kbang, Gia Lai) có 13 dân tộc sinh sống như Tày, Nùng, Sán Chỉ, Mông, Thái… Cũng chính vùng đất này, nhiều đôi lứa đã nên duyên dù trải qua không ít trở ngại do khác biệt văn hóa, ngôn ngữ.

“…Yêu vợ hơn trong những ngày khốn khó”

Mê tiếng hát, nét tài hoa của chàng trai Bahnar Đinh Ngam- xã Đông (Kbang) mà cô gái Mai Thị Bình (dân tộc Tày) đã phải lòng anh lúc nào chẳng hay. Khi đó hai anh chị đang theo học một lớp nghiệp vụ ở huyện. Tình yêu buổi ban đầu thật mãnh liệt nhưng cũng đầy trắc trở khi cả hai bị sự cấm đoán của hai bên gia đình. Nhưng, tình yêu đã vượt lên tất cả, hai người vẫn quyết đến với nhau dù ngày cưới không được cha mẹ chúc phúc.

Chị Bình cảm động nói: “Sau ngày cưới, người làng tới giúp chúng tôi dựng một căn lều vừa kê đúng một chiếc giường đơn, còn mọi thứ sinh hoạt khác đều… ngoài trời. Đồng lương giáo viên của hai vợ chồng khi đó (năm 1995) nhiều khi không đủ ăn. Khi sinh đứa con đầu lòng, chúng tôi phải đối mặt với vô vàn khó khăn như thiếu sữa, con lại hay ốm vặt lại kèm thêm cái khó vật chất. Nhiều khi tưởng chừng khuỵu xuống nhưng nghĩ đến tình yêu, khi nhìn chồng ngủ gục bên ghế vì quá mệt vì trông con đau, tôi thấy mọi vất vả đều có thể vượt qua…”.

Căn nhà khang trang của vợ anh Nguyễn Văn Bắc
Căn nhà khang trang của vợ anh Nguyễn Văn Bắc

Hai vợ chồng chị còn nhận được sự giúp đỡ của đồng nghiệp- những thầy- cô giáo nghèo đang dạy tại Trường THCS Lơ Ku lúc đó. Có người còn chia sẻ khó khăn vật chất với vợ chồng chị khi thì mớ rau, bữa thì lon gạo. Và sự chân thật của tình cảm đã chiến thắng: Sau khi thấy sự chân thành của con dâu, gia đình chồng đã mở lòng đón chị. “Bố mẹ mình giờ đã thương con dâu rồi. Còn mình, chỉ muốn chia sẻ những vất vả của vợ, nghĩ đến những ngày khốn khó càng thấy yêu vợ hơn”- anh Đinh Ngam nói.

Dệt ước mơ từ đất hứa

Dù không gặp khó khăn về vật chất như anh Ngam- chị Bình nhưng tình yêu của Dương Thị Thanh Xuân (dân tộc Sán Chỉ) và anh Hoàng Văn Tình cũng trải qua bao thử thách. Nhớ lại những ngày đầu hai người mới gặp nhau, chị Xuân bộc bạch: “Khi đó anh là Xã đội trưởng xã Lơ Ku, còn tôi là cán bộ Tư pháp hộ tịch, chỉ gặp nhau trong công việc và rất ngại ngùng mỗi khi tiếp xúc. Nhưng rồi thương nhớ nhau lúc nào chẳng hay. Khi biết chuyện, gia đình hai bên ra sức phản đối. Nhưng cuối cùng, tình yêu chân thành của chúng tôi cũng đã thuyết phục được cha mẹ”.

Tình yêu của anh chị tiếp tục được thử thách  khi anh Tình được cử đi học hơn một năm ở TP. Pleiku. Chỉ từ Lơ Ku lên thành phố nhưng khi ấy giao thông đi lại rất khó khăn, thông tin liên lạc hạn chế, sợ người yêu không vững lòng, anh khuyên chị không nên chờ đợi anh nữa. Nhưng “Tình yêu trong xa cách như lửa trong gió, gió đã thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn”, những tháng ngày xa cách, nỗi nhớ nhung ngày một lớn, tình yêu trải qua thử thách lại càng bền chặt. Một đám cưới giản dị nhưng đầm ấm đã diễn ra ngay khi anh vừa học xong.

Chị Xuân trải lòng: “Mỗi dân tộc có một phong tục riêng, chỉ một sự khác biệt nhỏ trong lối sống nếu không có sự thông cảm sẽ khó để hòa hợp”. Rồi chị kể, khi chị sinh đứa con đầu lòng, thấy anh lập một bàn thờ nhỏ chị rất hốt hoảng. Nhưng khi nghe anh giải thích đó là phong tục của một số dân tộc miền núi phía Bắc cầu trời đất che chở cho đứa trẻ từ lúc chào đời cho đến lúc lớn lên luôn khỏe mạnh, gặp nhiều điềm lành. Lúc ấy chị mới yên lòng.

Còn chị Bình sau bao cố gắng để được gia đình chồng chấp nhận, chị nỗ lực rất nhiều, vừa học tiếng Bahnar, vừa làm quen với một số phong tục tập quán của người dân tộc thiểu số tại chỗ. Nhờ cô con dâu hiểu biết, gia đình chồng đã bỏ đi nhiều hủ tục lạc hậu như cúng thần linh khi có người đau ốm thay vì đưa đi bệnh viện hay việc ăn uống không hợp vệ sinh…

Rất nhiều người nên duyên từ bao khó khăn, thử thách như thế. Có một điều thú vị là, đa số họ giờ đây đang nắm giữ những vị trí chủ chốt và  có nhiều đóp góp cho xã hội dù tuổi đời đều còn rất trẻ. Chị Mai Thị Bình hiện giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã. Đặc biệt nhất là cặp vợ chồng anh Nguyễn Văn Bắc và chị Hoàng Thị Huệ (dân tộc Tày). Cả hai đều là thế hệ 8X nhưng hiện anh là Phó Chủ tịch UBND xã, còn chị là Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã. Anh Bắc và chị Huệ gặp và yêu nhau nhưng cả hai đã cùng trải qua những tháng ngày cơ cực khi vừa đấu tranh để giữ gìn tình yêu trước sự  phản đối của gia đình, bạn bè, họ hàng, vừa phải nuôi nhau, động viên nhau đi học chuyên môn nghiệp vụ về cống hiến tốt hơn cho công việc ở xã. Giờ đây, dù còn khá trẻ nhưng anh chị đã tạo dựng được cơ ngơi kha khá với thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Sự khốn khó của những đôi lứa lập nghiệp buổi đầu chỉ còn là quá khứ. Niềm vui, hạnh phúc đang dâng tràn trong ánh mắt họ của ngày hôm nay…   

Hoàng Ngọc- Vy Thảo


.
.
.
.
.