Về nơi cơn lũ đi qua
Chúng tôi theo chân đoàn công tác của Ban từ thiện chùa Bửu Thắng (TP. Pleiku) đến thăm, tặng quà bà con vùng lũ Ama Rơn (Ia Pa, Gia Lai) và xã Chư Krey (Kông Chro) mới thấy được tấm lòng của những tăng ni phật tử đối với mọi nguời lúc khó khăn hoạn nạn.
Gần 8 giờ sáng ngày 14-11, đoàn chúng tôi bắt đầu rời xa thành phố Pleiku để mang 300 suất quà đến với bà con vùng lũ Ama Rơn- Ia Pa, bỏ lại sau lưng tiếng chiêng lễ hội Festival Cồng chiêng quốc tế. Sau hành trình gần 4 giờ đồng hồ, đoàn mới đến được với người dân nơi cơn lũ vừa đi qua. Dù đã 12 giờ trưa, dưới cái nắng chói chang nhưng hàng trăm hộ dân đã tập trung (từ sáng sớm) tại trụ sở Uỷ ban nhân dân xã để nhận hàng cứu trợ: gạo, mì tôm, cá khô, quần áo… từ tấm lòng nhân ái của Ban từ thiện chùa Bửu Thắng (TP. Pleiku), chùa Phước Long (thành phố Hồ Chí Minh…) cùng phật tử khắp nơi vận động các nhà doanh nghiệp và những nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.
![]() |
| Tàn dư sau lũ ở Ama Rơn. Ảnh: Nguyễn Diệp |
Ama Rơn Nằm trên trục đường chính của tỉnh lộ 662 và là xã phát triển nhất của huyện Ia Pa về kinh tế- xã hội nhưng dấu tích trận lũ dữ vẫn còn đeo bám khắp chân cầu Qúy Đức, trên hàng cột điện…; hàng trăm ngôi nhà vẫn còn in đậm dấu mực nước dâng cao trên bốn bức tường xây. Đặc biệt, đến giờ nhiều vùng thấp nước lũ vẫn chưa rút kịp khiến những cây chuối, bụi tre tại đây chuyển sang màu vàng úa bắt đầu chết dần từng ngày vì bị ngập úng lâu ngày.
Ông Ksor Thanh- thôn Ma Rin 3 thổ lộ: Từ nhỏ đến nay mới thấy lũ lớn như vậy. Dòng nước đã mang đi tất cả tài sản của gia đình, những suất quà này có ý nghĩa vô cùng với mình.
![]() |
| Nhân dân xã Ama Rơn nhận quà: Ảnh: Nguyễn Diệp |
Rời Ama Rơn, đoàn công tác từ thiện tiếp tục cuộc hành trình dài 150 km để mang 300 suất quà khác đến với bà con xã Chư Krey (Kông Chro). Dù không phải chịu nhiều thiệt hại như các xã: Sơ Ró, Yang Nam, Đak Pơ Pho… nhưng do điều kiện thổ nhưỡng cùng với sự khắc nghiệt của thời tiết đã khiến cái đói cái nghèo đeo bám người dân nơi đây như hình với bóng. Tỉnh lộ 662 từ huyện Đak Pơ đi vào xã khoảng chừng 20 km nhưng mưa lũ đã làm sạt lở nhiều đoạn khiến đoàn xe chở hàng không thể đi vào được, đành đi đường vòng thêm gần 40 km mới đến được trung tâm xã. Tại đây người dân không biết từ lúc nào đã xếp thành những hàng thẳng tắp. Cả người dân các làng xa trung tâm xã hàng chục cây số như Kon Hdách…
![]() |
| Thượng tọa Thích Tâm Tường, Trụ trì chùa Bửu Thắng (TP. Pleiku) phát quà cho nhân dân xã Chư Krey. Ảnh: NguyễnDiệp |
Ông Nguyễn Hữu Tài- Phó chủ tịch Hội chữ Thập đỏ huyện Kông Chro cho biết: Các đợt mưa bão vừa qua đã làm mất đi tài sản của bà con rất nhiều. Việc đoàn cứu trợ chùa Bửu Thắng đến thăm và tặng quà cho bà con xã Chư Krey là việc làm vô cùng ý nghĩa, giúp bà con vượt qua cơn khó khăn hoạn nạn trong những ngày chờ thu hoạch vụ mới.
| Từ đầu mùa lũ đến nay Ban từ thiện chùa Bửu Thắng đã tặng cho người dân ở các vùng bị lũ lụt được 8 đợt với trên 16.000 suất quà trị giá gần 300 triệu đồng. |
Không chỉ đến bà con ở những vùng lũ trong tỉnh như: Ia Broái, Ama Rơn (Ia Pa)… Ban từ thiện Chùa Bửa Thắng cùng các phật tử còn mang những suất quà đến những xã xa xôi của tỉnh Kon Tum như: Đak Năng, huyện Tu Mơ Rông và Phường Nguyễn Trãi TP. Kon Tum bị cô lập trong cơn bão số 9.
Hàng ngàn hộ dân nơi cơn lũ đi qua đang còn loay hoay khắc phục khó khăn, những phần quà của phật tử chùa Bửu Thắng và chùa Phước Long mang lại niềm vui cho mọi người, thể hiện truyền thống thương người như thể thương thân.
Nguyễn Diệp


