1622
Phóng sự - Ký sự
Phóng sự - Ký sự
/channel/1622/
phongsu
219128
0
121
null
BaoGiaLai
.

Gian nan đường đến trường

Cập nhật lúc 10:33, Thứ Năm, 05/11/2009 (GMT+7)

Ya Hội là xã đặc biệt khó khăn của huyện Đak Pơ (Gia Lai). Toàn xã chỉ có 6/10 thôn làng có trường mầm non. Năm học 2009-2010, 6 làng này lại chỉ có 3 làng mở lớp còn lại phải đóng cửa vì không đủ sĩ số học sinh. Theo quy định, một lớp học mầm non phải đủ 18 cháu, trong khi số trẻ 3 làng: Đak Ya, Kliết, Bung lại không đủ số lượng quy định. Các cháu đành phải học nhờ trường làng bên cạnh. Điều đáng quan tâm là 3 làng này đường sá vô cùng khó khăn, phải vượt qua suối sâu. Hàng ngày, gia đình cho con đi học phải đưa đón qua suối. Mới đầu còn chịu được nhưng khi mùa vụ bận rộn thì chuyện học hành của con cái đành bỏ dở.

Để đến trường, học sinh phải vượt qua suối Hwêi. Ảnh: Đinh Yến
Để đến trường, học sinh phải vượt qua suối Hwei. Ảnh: Đinh Yến

Muốn đến 2 làng Đak Ya và Kliết phải lội qua con suối Hwei, nước ngập trên đầu gối. Người lớn đi lại còn khó khăn như thế huống hồ các em nhỏ. Trước đó, thấy việc đi lại khó khăn, 2 làng đã được Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam xây tặng một ngôi trường mầm non ở đầu làng Đak Ya. Trường đưa vào sử dụng, các em mừng vui khôn xiết. Thế nhưng chỉ được vài năm, đến năm học 2009-2010, trường lại phải đóng cửa, vì không đủ học sinh để mở lớp.

Chị Anoan- làng Đak Ya, có 4 con, 3 đứa lớn đang học tiểu học, hàng ngày tự lội qua suối, còn đứa út 5 tuổi do không có trường đành phải để cháu ở nhà. “Mùa khô còn đỡ, chứ mùa mưa nước chảy xiết gia đình không thể để cháu đi lại một mình. Để yên tâm đi làm, chúng tôi đành phải cho cháu nghỉ học!”- chị tâm sự. Không chỉ chị Anoan mà nhiều gia đình khác có con ở lứa tuổi học mầm non cũng đều làm vậy.

Em Ya- làng Đak Ya, nhà gần trường, năm trước sáng nào cũng được đến trường vui đùa cùng các bạn, được cô giáo dạy hát, múa, học đánh vần chữ cái. Còn năm nay thì: “Ở nhà chơi với các bạn trong làng chán lắm. Em thích đi học nhưng trường đóng cửa rồi”- Ya buồn bã nói.   

Bố mẹ bận đi làm, một số cháu ham học rủ nhau ra suối Hwei để mong có người đưa sang đi học, nhưng không ai dám cho các cháu qua. Ông Đinh Quát- Trưởng thôn Đak Ya tâm sự: Chuẩn bị khai giảng năm học 2009-2010, nghe cán bộ xã nói trường mầm non 2 làng phải đóng cửa vì thiếu học sinh, chúng tôi buồn lắm. Con em mình ở đây đã đói chữ rồi, giờ có trường mà không được học.

Ông Đinh Văn Lực- Phó Chủ tịch UBND xã Ya Hội- cho biết: Trẻ em vùng sâu tiếng phổ thông còn chưa thông thạo, học mầm non để các em biết hát múa, kể chuyện, vui chơi, được làm quen với con số, bảng chữ cái, đánh vần để khi bước vào lớp 1 các em có thể tiếp thu bài học dễ dàng hơn. Xã đã nhiều lần kiến nghị lên huyện nhưng vẫn chưa thấy có động thái tích cực nào. Trẻ mong mỏi nhưng không được đến lớp, trong khi cơ sở trường lớp đầy đủ thì lại đóng cửa. Ngành Giáo dục và Đào tạo và chính quyền địa phương không thấy sự trái khoáy này sao?

Đinh Yến

.
.
.
.
.