1622
Phóng sự - Ký sự
Phóng sự - Ký sự
/channel/1622/
phongsu
126738
0
121
null
BaoGiaLai
.

Thương lắm Ia Piơr!

Cập nhật lúc 03:09, Thứ Sáu, 11/09/2009 (GMT+7)

180 ngôi nhà, hàng trăm ha hoa màu và gần chục km đường giao thông bị ngập trong nước là thiệt hại do lũ lụt trong những ngày qua tại xã Ia Piơr (Chư Prông- Gia Lai).

Gian nan đường vào thôn Đoàn Kết

Mặc dù tài xế rất cố gắng, nhưng đoàn xe đưa Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thế Dũng cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và lãnh đạo huyện Chư Prông cũng chỉ đến được ngầm Cầu Tình, thôn Yên Hưng, xã Ia Piơr. Bắt đầu từ ngầm suối Noaih vào đến thôn Đoàn Kết- nơi có nhiều nhà bị ngập nước nhất xã, đoàn phải đi bộ. Ngầm suối Noaih bị ngập sâu khoảng 3 mét. Muốn qua bên kia phải đi bằng chiếc bè được kết từ vài thanh gỗ đặt trên 6 chiếc phuy. Chiếc bè chịu tải quá thấp nên mỗi lần chỉ chở được 5-6 người. Vì vậy, đoàn xe máy xã đã chuẩn bị làm phương tiện “trung chuyển” phải sang sau cùng.

Dùng bè vượt qua ngầm suối Noaih. Ảnh: Nguyễn Dung
Dùng bè vượt qua ngầm suối Noaih. Ảnh: Nguyễn Dung

Đi được khoảng 2 km, chúng tôi được người dân thôn Đoàn Kết chạy xe gắn máy ra đón. Người chở tôi là anh Đặng Quý Đường (dân tộc Dao) vào Gia Lai từ năm 2004. Anh kể: “Nhà mình thu hoạch xong bắp thì trời đổ mưa nên thiệt hại không nhiều, nhưng số đậu mới gieo thì chắc là mất hết. Nhà mình chỉ làm 1,6 ha lúa nước 1 vụ, 2,4 ha bắp. Năm ngoái trồng được 2 ha cao su. Nhiều nhà thu hoạch xong bắp nhưng còn để ngoài chòi chưa kịp mang về nên bị ngập nước hết. Nếu trời nắng ngay thì may ra còn cứu được khoảng 30-40%, không thì mất trắng”. Xe chạy chẳng bao xa, chúng tôi lại phải xuống đi bộ vì có những đoạn đường nước ngập quá sâu nên xe không chạy qua được. Từ Cầu Tình đến thôn Đoàn Kết khoảng 8 km nhưng có 5 đoạn đường bị ngập. Chứng kiến Chủ tịch UBND tỉnh đi chân trần, một người dân đưa cho ông đôi dép nhựa. Bọn trẻ thấy đoàn đến kéo nhau đi theo, xì xầm với nhau bằng tiếng dân tộc mình. Em Hoàng Thị Thu Linh- học sinh lớp 9 Trường THCS Lê Văn Tám lo lắng hỏi tôi: “Từ đầu năm học đến nay, chúng cháu chưa đến trường. Trời cứ mưa mãi, chúng cháu còn phải nghỉ học nữa có sao không cô?”. Vợ chồng ông Đàm Văn Cao cảm động khi được Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, động viên. Ông Cao cho biết mấy ngày hôm nay cứ chiều tối nước lại dâng lên cao làm nhà ông và nhiều nhà khác bị ngập đến sáng hôm sau nước mới rút. Đường sá cũng bị ngập nước nên không sao đi lại được mà mua thức ăn. Vợ ông- bà Nông Thị Dìn- đang đứng bên cạnh thốt lên: “Nếu ông trời không hết mưa, nước cứ dâng lên thế này thì nhà mình hết cả muối ăn thôi!”.

Hàng trăm ngôi nhà ngập

Do có xe máy nên một số thành viên trong đoàn quay lại ngầm suối Noaih nhanh hơn số còn lại. Nhìn cánh đồng nước trắng xóa, Chủ tịch UBND tỉnh xót xa: “Lúa đang thì con gái mà ngập nước thế này thì lại mất trắng thôi, rồi thế nào cũng có hộ bị đói”. Rồi ông quay qua lãnh đạo huyện: “Các anh phải chủ động giống để hỗ trợ cho bà con gieo trồng lại ngay sau khi nước rút. Nhớ quan tâm cứu đói cho dân”. Chỉ đám trẻ đang vô tư nô đùa dưới nước, ông nhắc: “Để các cháu nghịch thế kia là không ổn. Phải nói xã cảnh báo ngay cho các gia đình để họ quản lý các cháu, tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra. Ngay cái bè này cũng phải tính lại, mình thấy không yên tâm, rất dễ mất an toàn”.

Đường thôn Hưng Yên ngập trong nước. Ảnh: Nguyễn Dung
Đường thôn Hưng Yên ngập trong nước. Ảnh: Nguyễn Dung

Mặc dù đã được cảnh báo trước, vậy mà đoàn công tác vẫn bị mắc kẹt tại ngầm Cầu Tình. Nước lên quá nhanh nên không ai còn nhận ra đâu là tim đường giữa biển nước mênh mông. Xe của UBND huyện ra đến khoảng giữa ngầm thì bị chết máy. Một lúc sau, lại thêm xe của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và xe của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội mắc kẹt. Xã phải huy động người dân khu vực xung quanh cùng lực lượng dân quân và công an viên ra cứu nạn. Thấy mọi người mình trần cứu hộ, Giám đốc Sở Giao thông- Vận tải điện ngay về Sở cấp 20 áo phao để huyện trang bị cho anh em làm nhiệm vụ. Trong buổi làm việc với lãnh đạo huyện, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo cụ thể những việc huyện cần phải làm ngay để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai. Ông nhấn mạnh đến công tác chăm lo đời sống và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân sau khi nước rút.

Đến chiều ngày 8-9, đã có 180 nhà dân ở các thôn: Đoàn Kết, Yên Hưng, Yên Bình, Thanh Miện (Ia Piơr) bị ngập từ 1 mét đến 1,6 mét. Hàng trăm ha hoa màu, hàng chục tấn bắp đã thu hoạch, hàng chục ha ao cá, hàng trăm con gia cầm ở 2 xã Ia Piơr và Ia Lâu bị cuốn trôi, ước tính thiệt hại lên đến gần 5 tỉ đồng. Thương lắm Ia Piơr!

Nguyễn Dung

.
.
.
.
.