Dùng xe taxi đi ăn trộm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chị Nguyễn Thị Hồng Thảo, trú tại số 45 đường Lý Tự Trọng, thị trấn Kbang, huyện Kbang làm nghề buôn bán, là đầu mối chở cá từ Quy Nhơn về phân phối cho các hàng bán lẻ tại chợ Kbang. Chị Thảo cho biết, để có cá tươi nhập cho bạn hàng, ngày nào cũng vậy, khoảng 16 giờ là chị và chồng đánh xe xuống cảng để nhập cá và ngủ lại đến sáng hôm sau lên sớm, khoảng hơn 5 giờ là cá bỏ cho bạn hàng. Thường đi như vậy nên chỉ có cô em gái Nguyễn Thị Công và các cháu nhỏ ở nhà. Cũng như mọi hôm, chiều 13-11 chị cùng chồng xuống Quy Nhơn nhập cá, bốn dì cháu ở nhà. Do chị Công cũng buôn bán cá nên khoảng hơn 3 giờ sáng đã dậy và phát hiện bọn trộm phá khuy cửa đột nhập vào nhà bê két sắt đặt trong phòng ngủ của em Nguyễn Quốc Cường là con trai lớn của chị Thảo (học lớp 8). Do nhà chật, két lại nặng để gần giường nên gây tiếng động của trộm làm cháu Cường tỉnh ngủ. Cường kể: Con thấy 3 người mặc áo khoác trùm đầu đang đẩy két ra, bưng lên rồi đẩy ra xe, 1 người sau đó quay lại, con gập mình nằm xuống. Người này khép cửa lại rồi cả bọn lên xe bỏ đi. Sau đó Cường đã điện báo cho mẹ biết. Nhận được tin vợ chồng chị Thảo đã điện về nhà cho người thân để báo Công an Kbang và cho người ở thị xã An Khê đuổi theo xe bọn trộm đến huyện Đak Pơ nhìn được số xe và không đuổi tiếp được. Lúc này anh Nguyễn Tấn Đạt- chồng chị Thảo đã về đến trạm gác Song An (cũ)  nhờ Cảnh sát Giao thông điện lên Trạm Cảnh sát Giao thông 219 Mang Yang nhờ giúp đỡ. Qua công tác phối hợp kịp thời của Công an huyện Kbang và Cảnh sát Giao thông 219 đã chặn chiếc xe của bọn trộm lại, tuy nhiên chiếc két không còn trong xe. Chị Thảo cho biết trong két không rõ có bao nhiêu tiền vì tiền hàng lấy về cứ bỏ vào đó nhưng chắc chắn vào khoảng gần 30 triệu đồng, cùng với một số đồ trang sức bằng vàng Tây: Nhẫn, vòng, dây chuyền; giấy tờ nhà, 2 sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng. Chị Thảo cho biết thêm nhà chị cũng đã bị mất vặt vài lần và có người đã vào cạy két trước đó. Điều đáng nói là vụ trộm xảy ra vào thời điểm nhiều người buôn bán ở chợ Kbang đã dậy bày hàng hóa. Theo chị Ngọt- bán thịt bò trong chợ: Khoảng 3 giờ 30 phút, chị cùng con đi lấy thịt từ xã Đông có thấy chiếc xe con khá đông người. Một số tiểu thương gần nhà chị Thảo đi chợ sớm còn nói chiếc xe này ở đường Lý Tự Trọng.Hiện nay, Công an huyện đang tạm giữ 6 đối tượng, trong đó có 4 đối tượng ở thị trấn Kbang cùng chiếc xe con 4 chỗ biển số 81M-0670 taxi Hùng Nhân và két sắt đã bị phá cửa để phục vụ công tác điều tra.
Được biết, trước đó một đêm trên tỉnh lộ 669 thuộc phường An Phước, thị xã An Khê cũng xảy ra vụ cướp giật túi xách của cô giáo Linh dạy học ở xã Lơ Ku, huyện Kbang. Hiện nay Công an thị xã An Khê đang điều tra làm rõ.
Như Hướng

Có thể bạn quan tâm