Ia Grai: Bắt giữ kẻ trộm két bạc
Cập nhật lúc 07:16, Thứ Sáu, 03/09/2010 (GMT+7)
Thông tin về việc mất số tiền lớn của các đối tượng chính sách của xã Ia Krăi (huyện Ia Grai, Gia Lai) gây dư luận xấu ở địa phương. Lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo tập trung lực lượng khẩn trương điều tra. Với nhiều biện pháp nghiệp vụ, 3 ngày sau đã làm rõ vụ án, bắt giữ thủ phạm.
7 giờ sáng ngày 18-8-2010, khi đến phòng làm việc của Ban Lao động Thương binh và Xã hội tại UBND xã Ia Krăi, huyện Ia Grai, ông Ksor Bình (cán bộ của ban, kiêm thủ quỹ) bỗng tá hỏa khi phát hiện cánh tủ sắt đựng tiền mở toang. Số tiền 72 triệu đồng mới nhận từ huyện về để cấp cho các đối tượng hưởng chế độ chính sách của xã đã không cánh mà bay. Tại hiện trường, kính cửa sổ đã vỡ, song sắt bị bẻ cong. Trong khi chui qua cửa sổ, thủ phạm bị vướng đầu vào song sắt để lại một số sợi tóc và sợi vải áo. Ngoài ra, gần chiếc tủ sắt đựng tiền bị cạy phá còn có một chiếc đục sắt, cán gỗ.
![]() |
| Đối tượng Nguyễn Khắc Khánh. Ảnh: Q.T |
Với quyết tâm phải làm rõ vụ án, lãnh đạo Công an huyện Ia Grai cử các tổ công tác tập trung triển khai nhanh các biện pháp nghiệp vụ, sàng lọc đối tượng nghi vấn. Ngày hôm sau (19-8), trinh sát phát hiện đối tượng Nguyễn Khắc Khánh (SN 1984), trú tại thôn 3, xã Ia Krăi có nhiều biểu hiện bất minh về thời gian và kinh tế.
Từ dấu vết, vật chứng để lại, qua xác minh, trinh sát nắm được nguồn tin, Khánh mới có tiền chuộc lại xe máy thế chấp từ lâu. Mặt khác, chiếc áo Khánh thường mặc có đặc điểm giống những sợi vải để lại hiện trường. Ngay sau đó Nguyễn Khắc Khánh được triệu tập đến Công an nhưng đối tượng này không có mặt ở địa phương.
Tích cực truy xét, ngày 21-8, trinh sát phát hiện Nguyễn Khắc Khánh xuất hiện tại phường Thống Nhất, TP. Pleiku. Một tổ công tác lập tức bám theo, áp sát đưa đối tượng về Công an huyện Ia Grai để làm rõ. Vốn là đối tượng đã có 2 tiền án về tội trộm cắp, Khánh mới ra tù lần thứ 2 mới trở về địa phương được một thời gian nên tỏ ra khá bình tĩnh, tìm cách đối phó. Làm việc với Cơ quan Điều tra, Khánh luôn mồm kêu oan, cho rằng Công an bắt nhầm người và đưa ra các chứng cứ ngoại phạm. Thế nhưng khi điều tra viên đưa ra các chứng cứ có liên quan buộc hắn phải cúi đầu thú nhận là thủ phạm vụ trộm trên.
Bước đầu, tên Khánh khai, chiều ngày 17-8-2010 hắn đến UBND xã làm thủ tục chuyển hộ khẩu về TP. Pleiku. Tại đây, hắn vô tình nhìn thấy ông Ksor Bình cầm cọc tiền về bỏ vào tủ sắt. Đang túng tiền, máu tham nổi lên, Khánh quan sát xung quanh nhằm thực hiện ý đồ trộm cắp tài sản. Khoảng 2 giờ sáng ngày 18-8, một mình hắn đi xe máy Nouvo BKS 81T4-5962 đến cổng UBND xã rồi bẻ một thanh sắt tại hàng rào.
Sau khi đập vỡ cửa kính, bẻ cong song sắt cửa sổ chui vào phòng của Ban Lao động Thương binh và Xã hội. Do lỗ hổng hẹp nên vạt áo của tên trộm vướng vào đầu song sắt làm một số sợi vải bị dính lại. Đến trước tủ sắt, Khánh rút chiếc đục mang theo cạy phá và lấy cọc tiền mang về nhà đếm được 70 triệu đồng. Cơ quan Điều tra đã thu hồi số tiền 16,5 triệu đồng là tang vật vụ án. Số tiền còn lại tên Khánh khai đã trả nợ, chuộc lại xe thế chấp lấy tiền cá độ bóng đá và ăn chơi hết. Ngoài ra còn thu giữ 2 chiếc xe môtô BKS 81T4-5962 và 81T4-3284 hắn đang sử dụng và mới chuộc từ tiệm cầm đồ về.
Thanh Khiết
.
