TP.Pleiku: Đồ chơi nguy hiểm dành cho trẻ em được bày bán công khai
Những ngày tết, ngoài việc được cha mẹ, ông bà mừng tuổi bằng những bao lì xì đỏ hoe được nhiều trẻ em mong đợi, thì trong dịp này các em còn vô tư trổ tài thiện xạ bằng cách ngắm bắn vào nhau bằng những khẩu súng bắn đạn nhựa được mua từ tiền lì xì...mà không biết nguy hiểm có thể xảy ra.
Thời gian gần đây, năm nào cũng vậy, cứ vào Mùng 1 Tết xung quanh các điểm vui chơi như: Nhà thiếu nhi, Công viên Diên Hồng, Công viên văn hoá Đồng Xanh… lại xuất hiện các điểm bán đồ chơi trẻ em với các loại xe, búp bê, bộ đồ làm bác sĩ… nhưng thực ra đây là cách các chủ hàng nguỵ trang để bày bán từ các loại pháo nổ, súng bắn đạn nhựa với nhiều kiểu dáng khác nhau mặc sức cho những trẻ con và cả người lớn lựa chọn trong ngày tết.
![]() |
| Đồ chơi nguy hiểm dành cho trẻ em được bày bán công khai |
Sau một buổi vòng quanh tại các điểm bán hàng nói trên, chúng tôi ghé vào một điểm bán đồ chơi ngay phía trước cửa Nhà thiếu nhi trên đường Hai Bà Trưng- TP.Pleiku (Gia Lai) và hỏi có bán súng cho trẻ em hay không? Thì ngay lập tức nhận lại được câu trả lời: Có, lấy kiểu gì? Sau một hồi lựa chọn chừng 3 kiểu súng đang bày bán và loại pháo diêm (với khoảng 20 cây pháo nhỏ đựng trong hộp) thì chúng tôi tỏ ra không hài lòng với kiểu đơn giản và rẻ tiền với giá từ 25 đến 40 ngàn đồng, riêng với loại đạn (loại hạt nhựa, cỡ bằng hạt tiêu) bán thêm 1 gói 50 viên giá 5 ngàn đồng. Như thấy chúng tôi cần mua, nhanh chóng, người phụ nữ bước vào trong và trở ra với người đàn ông đứng tuổi cùng chiếc giỏ xách khá lớn trên tay và hỏi: em muốn lấy loại súng có đèn laser 80 ngàn đồng hay kiểu hai nòng bắn đạn liên thanh giá 100 ngàn đồng; người đàn ông nói thêm, kiểu này khá hiếm, hơi rất mạnh khi bắn đạn bay xa hơn cả trăm mét, nếu mua anh bớt cho. Vừa cho xem hàng, cặp mắt của người đàn ông liên tục liếc nhìn xung quanh để quan sát vì biết các loại súng ống, pháo nổ trên đều không được phép bày bán.
Không hề lén lút như điểm bán trên, hơn 50 điểm bán đồ chơi tại khu vực ngã 3 Hoa Lư và trước cổng Công viên Hồ Diên Hồng bày bán công khai tất cả các loại súng từ lớn đến nhỏ, nhưng giá cả chênh lệch nhau không nhiều lắm.
Hỏi một nhóm trẻ vừa dễ dàng mua được khẩu súng ưa thích và ngắm bắn xem ai xa hơn ngay phía trước cổng Công viên Diên Hồng, em Tuấn (Phường Ia Kring) đáp: Thích lâu rồi nhưng đến giờ cháu mới mua được. Còn với loại pháo diêm, nếu người dùng không kịp vứt bỏ thì có thể làm rách da vì sức nổ khá lớn.
![]() |
| Trẻ em vô tư chơi súng |
Ngoài những điểm bán các loại hàng cấm nêu trên, thì ngay từ mờ sáng trong ngày đầu năm mới, tại vỉa hè, lòng đường trên các tuyến phố Trần Hưng Đạo, Duy Tân, Sư Vạn Hạnh…(TP.Pleiku) cũng đang ngang nhiên diễn ra các hoạt động cờ bạc trái phép với hàng chục người tham gia tại mỗi điểm và mỗi lần ăn thua có người phải bỏ ra cả chục triệu đồng. Và lúc 13 giờ 30 ngày Mùng 1 Tết (14-2-1010), Công an phường Tây Sơn (TP.Pleiku) đã bắt quả tang 2 đối tượng đánh bạc dưới hình thức bầu cua tôm cá tại khu vực ngã ba Hoa Lư. Công an phường Tây Sơn đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính 2 đối tượng với số tiền 1,5 triệu đồng.
Nguyễn Huy

