1602
Pháp luật
Pháp luật
/channel/1602/
phapluat
248220
0
121
null
BaoGiaLai
.

Những người thức cho dân ăn Tết yên bình

Cập nhật lúc 15:34, Thứ Ba, 16/02/2010 (GMT+7)

Sau một năm vất vả với bao lo toan, Tết bao giờ cũng là quãng thời gian quý báu để mỗi chúng ta được nghỉ ngơi, vui vầy bên gia đình, thăm hỏi họ hàng, bè bạn. Thế nhưng không phải ai cũng được hưởng cái hạnh phúc tưởng như quá đỗi giản đơn ấy, trong đó có rất nhiều cán bộ, chiến sĩ các đơn vị công an. Như một người bảo vệ thầm lặng, không biết mệt mỏi, họ chấp nhận hy sinh hạnh phúc riêng tư để  nhân dân được hưởng một cái Tết yên bình.

Ở Đội Cảnh sát 113 (PC13 Công an tỉnh Gia Lai), hầu hết cán bộ, chiến sĩ đều đã coi chuyện “không có Tết” là quá bình thường. Bởi lẽ, Tết bao giờ cũng là quãng thời gian phức tạp về trật tự xã hội, nhất là các vụ tai nạn giao thông và đánh nhau. Mà gặp những trường hợp như thế, bây giờ người dân nào cũng biết, gọi 113 là nhanh nhất. Thậm chí, vợ giận chồng, con cái cãi mắng bố mẹ…người ta cũng gọi 113 tới can thiệp. Thế nên, năm nào, Ban Giám đốc Công an tỉnh cũng yêu cầu lực lượng này “trực 100% quân số”.

Có mặt tại Đội Cảnh sát 113 những ngày Tết Nguyên đán năm nay, bất kể sáng hay đêm, chúng tôi đều nhận thấy, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn trong tư thế sẵn sàng lên đường. Chỉ cần nghe thấy điện thoại báo tin của người dân là họ lại nhanh chóng mặc áo giáp, đeo súng, cầm còng số 8, bình xịt hơi cay…lao ra xe. Có nhiều lúc, như chiều và tối ngày Mùng 2 Tết, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát 113 liên tục chạy như con thoi, hết vào xã Gào can thiệp một vụ đánh nhau lại lên phường Ia Kring bảo vệ hiện trường vụ tai nạn giao thông; hết ra đường Lê Duẩn giải quyết vụ tai nạn giao thông dẫn đến đánh nhau lại vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh bắt đối tượng cầm mã tấu tấn công bệnh nhân…

Cảnh sát 113 đang trên đường tuần tra
Cảnh sát 113 đang trên đường tuần tra

Theo Thiếu tá Tống Xuân Quang- Đội trưởng Đội Cảnh sát 113, tính từ ngày 30 Tết đến hết ngày Mùng 2 Tết, đơn vị đã tiếp nhận 47 tin báo về trật tự xã hội của người dân. Ngoài một số tin chuyển cho các đơn vị chức năng xử lý, đơn vị đã kịp thời có mặt ngăn chặn, giải quyết tốt đẹp tất cả các vụ việc liên quan đến trật tự xã hội trên địa bàn TP.Pleiku, bắt giao cho Công an các phường 14 đối tượng kèm nhiều tang vật. Ngoài việc tiếp nhận và xử lý thông tin, hàng đêm từ 19 giờ đến 4 giờ sáng, Đội Cảnh sát 113 còn thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên các địa bàn trọng điểm về trật tự xã hội ở TP.Pleiku.

Giống như Đội Cảnh sát 113, những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Dần, Đội Cảnh sát Giao thông Công an TP.Pleiku cũng được yêu cầu “trực 100%”. Ngoài tổ thường trực ở nhà, sẵn sàng tiếp nhận và xử lý các vụ tai nạn xảy ra, tất cả các cán bộ còn lại trong Đội đều luôn có mặt tuần tra trên các tuyến đường thành phố để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, mất an toàn giao thông. Tuy không xử lý nhiều, nhưng nhờ sự có mặt 24/24 giờ của Cảnh sát Giao thông, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP.Pleiku những ngày Tết năm nay đã được đảm bảo rất tốt, trong đó, đáng kể nhất là từ ngày 30 đến ngày Mùng 2 Tết đã không có vụ tai nạn nào xảy ra.

CSGT Pleiku xử lý một vụ tai nạn.
CSGT Pleiku xử lý một vụ tai nạn.

Cũng có nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự cho nhân dân đón Tết, những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Cơ động, Bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp (PC 22- Công an tỉnh) cũng luôn duy trì chế độ trực 100%. Theo Thượng tá Hoàng Xuân Sỹ- Phó trưởng Phòng PC 22, Tết năm nay, ngoài 1 tổ công tác được cử đi tăng cường tại huyện Chư Sê, đơn vị còn cắt cử cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo vệ 24/24 giờ tại các điểm vui chơi như Công viên Diên Hồng, Công viên Đồng Xanh, Khu du lịch sinh thái Về nguồn…Đồng thời, hàng đêm từ 19 giờ đến 4 giờ sáng, lực lượng Cảnh sát Cơ động của đơn vị còn tham gia tuần tra trên các tuyến đường thành phố Pleiku nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi liên quan đến trật tự xã hội.

Trên đây chỉ là 3 đơn vị trong rất nhiều đơn vị của Công an tỉnh mà cán bộ, chiến sĩ hầu như không biết đến khái niệm “ăn Tết, chơi Tết”. Khi được hỏi về tâm trạng của mình, không ít người trong số họ đều cảm thấy có chút chạnh lòng, thậm chí có người thấy “có lỗi” với vợ con, gia đình. Nhưng sau những phút thoáng qua như thế, họ đều xác định rõ được trách nhiệm mà Đảng, Nhà nước đã giao phó, niềm tin mà nhân dân gửi gắm để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vất vả rất nhiều, song niềm động viên rất lớn đối với những cán bộ, chiến sĩ ngành công an phải trực Tết là những ngày qua, họ đã được các cấp chính quyền, lãnh đạo Công an tỉnh và rất nhiều người dân đã tới thăm hoặc gọi điện chúc Tết.

Tiến Dũng

.
.
.
.
.