Xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân
Đến bây giờ, hầu như con đường, ngõ phố nào trên khắp TP. Pleiku cũng in dấu chân của cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát 113 (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội- Công an Gia Lai). Gần 10 năm qua, bất kể nắng mưa, đêm hôm, lễ, Tết, các anh như những cánh chim không biết mỏi, miệt mài lao vào những điểm nóng về trật tự xã hội để bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.
23 giờ 36 phút ngày 26-1-2009, Pleiku chìm trong cái lạnh cắt da cắt thịt, chuông điện thoại trực ban Đội Cảnh sát 113 dồn dập đổ. Một người dân hớt hải báo tin, tại quán Karaoke của DNTN Ngọc Dung (đường Lê Đại Hành- TP. Pleiku) xảy ra một vụ đánh nhau bằng gậy gộc và vỏ chai bia. Nguyên nhân là do một nhóm thanh niên đến quán hát không chịu trả tiền nên đã xảy ra mâu thuẫn. Ngay lập tức, 2 chiếc xe mô tô phân khối lớn chở 4 chiến sĩ Đội 113 lao vào giữa màn đêm nhằm thẳng hiện trường. Sau một hồi giằng co, đuổi bắt, 8 đối tượng cả nam lẫn nữ liên quan đến vụ đánh nhau đã bị khống chế đưa về cho Công an phường Thống Nhất xử lý.
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát 113 lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Tiến Dũng |
20 giờ 43 phút ngày 6-12-2009, nhận được tin báo của quần chúng về một vụ đánh nhau gần quán Karaoke Đông Liên (đường Lý Thái Tổ, TP. Pleiku), Đội 113 nhanh chóng triển khai lực lượng xuống hiện trường. Tại đây, 4 đối tượng ở xã Ia Dêr (huyện Ia Grai) gồm Rơ Mah Hnhur, Puih Jan, Ksor Thiết và Puih Nanh đang tham gia một vụ ẩu đả. Khi lực lượng 113 xuất hiện, một trong 4 đối tượng với thanh kiếm dài 80 cm cầm trên tay định tấn công lại. Nhưng với sự dũng cảm, không ngại nguy hiểm của các chiến sĩ 113, sau đó, cả 4 đối tượng đều đã bị bắt.
Gần đây nhất, vào lúc 20 giờ 20 phút ngày 27-12, nếu không có sự xuất hiện kịp thời của Đội Cảnh sát 113, rất có thể tại quán Karaoke Phương Nam (đường Nguyễn Du, TP. Pleiku) đã xảy ra một vụ hỗn chiến kinh hoàng. 6 đối tượng với dao bầu trên tay chuẩn bị lao vào nhau đã nháo nhào bỏ chạy khi thấy các chiến sĩ 113. Tuy nhiên, các chiến sĩ cũng kịp bắt 2 đối tượng, thu giữ 4 dao bầu giao cho Công an phường Tây Sơn…
Trên đây chỉ là vài vụ việc trong số hàng ngàn vụ việc các loại mà Đội Cảnh sát 113 đã kịp thời xử lý trong năm 2009. Theo thống kê, năm 2009, Đội Cảnh sát 113 đã nhận được 3.529 tin báo (tăng 340 tin so với năm 2008), trong đó có 3.379 tin liên quan đến an ninh trật tự với đủ các loại vụ việc như: Từ đánh nhau, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản, bắt cóc, hiếp dâm, tai nạn giao thông đến cả những việc như vợ chồng cãi nhau, con cái uống rượu về gây gổ với cha mẹ… Ngoài 956 tin báo của quần chúng được chuyển cho các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố giải quyết, Đội Cảnh sát 113 đã trực tiếp giải quyết trên 2.500 tin.
Với một đơn vị biên chế ít ỏi như Đội Cảnh sát 113, đây quả là khối lượng công việc khổng lồ. Theo cán bộ, chiến sĩ đơn vị cho biết, có những ngày, những đêm mà điện thoại báo tin của đơn vị hầu như đổ chuông không ngớt. Có khi chưa giải quyết xong vụ này đã xảy ra vụ khác. Tuy nhiên, với sự cố gắng cao độ của toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, tất cả các tin báo của quần chúng nhân dân đều được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả. Tổng cộng, trong năm 2009, đơn vị đã điều động 9.442 lượt cán bộ, chiến sĩ đi làm nhiệm vụ. Qua đó, đơn vị đã trực tiếp bắt, đưa cho các đơn vị chức năng điều tra, xử lý 915 đối tượng phạm tội quả tang và các hành vi khác, thu giữ hàng trăm dao, kiếm, mã tấu các loại cùng các hung khí và phương tiện gây án như búa đinh, kìm cộng lực, cưa sắt, thòng lọng chó, bình xịt hơi cay… Đơn vị cũng đã đưa 19 người bị thương do tai nạn giao thông và các nguyên nhân khác đi cấp cứu tại bệnh viện. Ngoài việc xử lý tin báo, trong năm 2009, đơn vị cũng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn TP. Pleiku để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có hành vi tụ tập đua xe trái phép, lạng lách đánh võng…
Không ngại khó khăn, gian khổ khi thực hiện nhiệm vụ, nhưng điều khiến cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát 113 hết sức phiền lòng là việc nhiều đối tượng thường xuyên chọc phá, báo tin giả. Có đến 149 lần, cán bộ, chiến sĩ của đội sau khi nhận được tin báo, khẩn cấp xuống hiện trường mới chưng hửng biết mình… bị lừa. Ngoài ra, còn có hàng ngàn cú điện thoại mà đối tượng gọi đến chỉ là để trêu đùa, chửi bới, đe dọa.
Nhìn lại công tác của Đội Cảnh sát 113 năm 2009, Thiếu tá Tống Xuân Quang- Đội trưởng cho biết: Dù công việc ngày một tăng nhưng cán bộ, chiến sĩ của đội đều ý thức được nhiệm vụ của mình và hết sức cố gắng để nhận và xử lý các tin báo nhanh nhất, hiệu quả nhất. Chính vì thế, Đội Cảnh sát 113 luôn nhận được sự khen ngợi của các cấp, các ngành và sự tin yêu của quần chúng nhân dân.
Tiến Dũng
