1602
Pháp luật
Pháp luật
/channel/1602/
phapluat
233717
0
121
null
BaoGiaLai
.

Những bước chân lặng thầm...

Cập nhật lúc 05:54, Thứ Ba, 29/12/2009 (GMT+7)

Ở nhiều buôn làng, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ  lực lượng Công an ngày đêm bám địa bàn, đối tượng, nhất là các thời kỳ cao điểm, dịp lễ, Tết đã trở nên thân quen với đồng bào địa phương. Sự có mặt của họ góp phần giữ vững ổn định chính trị, giúp những người lầm lỡ thức tỉnh.

Trong nhiều năm qua, hầu hết các xã trọng điểm phức tạp về hoạt động của bọn phản động FULRO đều có tổ công tác tăng cường của lực lượng Công an.

Lực lượng Công an tăng cường xuống địa bàn. Ảnh: Thanh Khiết
Lực lượng Công an tăng cường xuống địa bàn. Ảnh: Thanh Khiết

Trước các yêu cầu nhiệm vụ, mỗi cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, giữ gìn cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân. Đại úy Ksor Chíu- cán bộ Phòng Bảo vệ Chính trị VI, Công an tỉnh Gia Lai phụ trách tổ công tác địa bàn ở xã Ia Ko và Ia Hla (huyện Chư Sê) cho biết: “Nhiều năm rồi, vợ con cùng gia đình cũng đã quen sự vắng mặt thường xuyên của tôi, nhất là trong những ngày lễ, Tết. Tình hình ở địa phương yên ổn, mọi nhà bình yên là chúng tôi vui”.

Tâm sự của Đại úy Chíu cũng là suy nghĩ chung của hàng trăm CBCS Công an đang làm nhiệm vụ tăng cường trong dịp Tết ở các địa bàn. Ngoài các tổ công tác trên, những năm qua, Công an tỉnh đã điều động hơn 200 lượt CBCS thường xuyên giúp các xã trọng điểm. Bất kể thời gian, lực lượng Công an ngày đêm bám địa bàn, xử lý nhanh những vấn đề phức tạp không để phát sinh thành điểm nóng cho kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc và lôi kéo kích động gây rối ở nhiều thời điểm nhạy cảm như dịp lễ Noel, Tết Nguyên đán, các sự kiện chính trị, văn hóa. Cùng ăn ở, sinh hoạt với nhân dân, tôn trọng phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số, Ksor Chíu cùng CBCS các tổ công tác kiên trì tiếp cận, vận động thức tỉnh nhiều trường hợp lầm lỡ từ bỏ tổ chức phản động trở về gia đình an tâm lao động sản xuất.

Cuộc sống của gia đình Siu Tim  (xã Ia Ko, huyện Chư Sê) giờ đã khá ổn định. Nếu như ngày ấy không có tổ công tác của Ksor Chíu tác động thì chuỗi ngày dài u mê lẩn trốn như con thú hoang trong rừng sẽ còn kéo dài... Từ sự cảm hóa giáo dục của cán bộ Công an, nhận ra bộ mặt lừa phỉnh của bọn phản động trở về, Siu Sơn (làng Sung Kăt, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ) tích cực chăm sóc rẫy điều, cà phê và dành được hơn 200 triệu đồng xây nhà. Amah Nhé (Plei Kia, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Sê- nay thuộc huyện Chư Pư) từng là đối tượng cốt cán của FULRO được Đại úy Phan Thanh Hải, Đội Trinh sát địa bàn, Phòng Bảo vệ Chính trị VI Công an tỉnh ở khu vực Nam Chư Sê vận động từ bỏ FULRO. Hiện nay, Amah Nhé đã trở thành người làm kinh tế giỏi và được nhân dân tín nhiệm bầu là Trưởng thôn.

Phụ trách tổ công tác địa bàn khu vực Ayun Pa, Trung úy Rơ Mah Thim đã cảm hóa hàng chục đối tượng đoạn tuyệt với tổ chức phản động, trở về trong sự khoan hồng của chính quyền. Siu Chái, ở Plei Amăng, thị trấn Phú Thiện (huyện Phú Thiện) cho biết: “Nếu không có cán bộ Thim và tổ công tác cứu vớt thì giờ chắc mình chết trong rừng rồi. Gia đình vợ con mình chắc cũng không có cuộc sống tốt đẹp như hôm nay”. Ngoài các trường hợp trên, còn có 230 người khác theo FULRO được tác động ra trình diện, gần 500 người tự nguyện từ bỏ tổ chức phản động “Tin lành Đê-ga”. Ksor Chíu, Phan Thanh Hải, Rơ Mah Thim và hàng trăm CBCS Công an Gia Lai khác trở nên thân quen, là ân nhân của các gia đình. Sự hy sinh thầm lặng của các anh giúp cho nhiều người lầm lạc thức tỉnh tìm lại hạnh phúc tưởng chừng đã mất. Đó cũng là niềm vui, sự động viên khích lệ đối với mỗi CBCS Công an. Chấp nhận thiệt thòi và cống hiến lặng thầm, các anh đã mang lại cuộc sống bình yên cho mọi gia đình.

Thanh Khiết



.
.
.
.
.