Hành trình bỏ trốn của siêu lừa Mai Quý Thọ
Cập nhật lúc 16:15, Thứ Tư, 18/02/2009 (GMT+7)
* Mai Quý Thọ mang theo gì khi bỏ trốn?
 |
| Mai Quý Thọ trong trại tạm giam. Ảnh: T.K |
Vốn là kẻ khá lọc lõi, ma mãnh nên Mai Quý Thọ dễ dàng qua mặt nhiều người bằng các hợp đồng ma để chiếm đoạt số tài sản lớn (số tiền lừa đảo cụ thể bao nhiêu đang được điều tra cụ thể). Vì vậy, sau khi sa lưới pháp luật, đối tượng này cũng như Mai Diêu Kiều Trinh khai báo nhỏ giọt, loanh quanh hòng đối phó với cơ quan điều tra, nhất là các vấn đề trọng tâm liên quan vụ án. Tuy nhiên, với các chứng cứ thu thập được và lập luận sắc bén của các điều tra viên, bước đầu Thọ, Trinh đã khai nhận nơi dừng chân trong những ngày đầu lẩn trốn và số tiền mặt, tài sản mang theo.
 |
| Trụ sở công ty của Mai Diêu Kiều Trinh ở thị xã Kon Tum. Ảnh: N.N |
Vào thời điểm cuối tháng 6/2008 đã qua thời gian Mai Quý Thọ hẹn trả nợ bà Phan Thị Hồng cùng một số người, bị hối thúc liên tục nhưng không có gì để thanh toán nên Thọ tính đường chuồn. Khoảng 5 giờ ngày 30/6/2008, Mai Quý Thọ điện thoại gọi một xe taxi từ Gia Lai lên thị xã Kon Tum để chở đi Đà Nẵng. Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày thì về đến TP.Đà Nẵng. Mục đích của Thọ là về nhà thăm mẹ đẻ (ở phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) sau đó bỏ trốn nhưng khi gần đến nhà hắn đổi ý, không vào nhà. Đến nhà một người quen ở Đà Nẵng, Thọ nhờ nói lại giùm với gia đình rằng hắn sẽ đi xa một thời gian dài. Sau đó, hắn ra vỉa hè uống nước và điện thoại về Kon Tum cho Mai Diêu Kiều Trinh nói ý định bỏ trốn vì tình hình tài chính quá căng thẳng không giải quyết được. Hai đối tượng này trao đổi qua điện thoại, Mai Diêu Kiều Trinh cho biết sẽ cùng trốn và chuẩn bị hành lý chờ sẵn trước cổng chùa Phước Huệ Tứ, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
 |
| Một trong hai chiếc xe ôtô của Mai Quý Thọ bị cơ quan điều tra thu giữ. Ảnh: T.K |
Từ Đà Nẵng, Thọ quay lại Kon Tum lúc 1 giờ ngày 1/7/2008 và đón Mai Diêu Kiều Trinh tại nơi hẹn. Sở dĩ hắn không dám quay lại nhà Mai Diêu Kiều Trinh, hẹn đón ở cổng chùa Phước Huệ Tứ vì sợ các con nợ theo dõi, ngăn chặn việc đào tẩu... 15 giờ ngày 1/7/2008, hai đối tượng vào đến TP Hồ Chí Minh. Thuê nhà trọ ở tạm, ba ngày sau (3/7/2008) chúng tiếp tục đón xe đến các tỉnh miền Tây để tìm đường vượt biên lẩn trốn ra nước ngoài...
Cơ quan điều tra đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ linh hoạt và cuối cùng đã câu nhử để bắt giữ thành công ở khu vực biên giới ngày 13/2/2009 như Báo Gia Lai đã thông tin.
Trong khi trốn chạy gấp, hai đối tượng này chỉ mang theo 5.000 đôla Mỹ, hơn 20 triệu đồng tiền mặt cùng một số nữ trang. Tại TP.Hồ Chí Minh, thấy số tiền mang theo quá ít nên Thọ bàn với Trinh mang bán đi một máy tính xách tay, 5 chiếc điện thoại di động và một số đồ trang sức bằng vàng, ngà voi... được tổng số tiền hơn 60 triệu đồng để chi phí trên đường chạy trốn. Ngoài số trang sức đã bán, Mai Diêu Kiều Trinh còn giữ lại một ít vòng, nhẫn, dây chuyền vàng cho đến ngày bị cơ quan điều tra bắt, thu giữ. Riêng Mai Quý Thọ còn giữ tới 5 chiếc điện thoại di động khá xịn, trong đó có 2 chiếc Nokia 8800 nắp vàng, đặc biệt là hai 2 chiếc Nokia khác hiệu VerTu (máy mới, giá khoảng hơn 100 triệu đồng một chiếc). Trước khi bỏ chạy, tất cả các số điện thoại di động trước đây Thọ đã tháo sim vứt bỏ để trốn con nợ và sự truy tìm của Công an.
Thanh Khiết
.
.