"Khi Tổ quốc gọi" - một cuốn sách quý

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

"Khi Tổ quốc gọi " - cuốn sách đã được sự hoan nghênh nhiệt liệt của nhiều lớp người, đặc biệt là của lớp trẻ.


In lần đầu với nhan đề “Khi Tổ quốc gọi tên mình” (Nhà xuất bản Trẻ - 2015), cuốn sách đã được sự hoan nghênh nhiệt liệt của nhiều lớp người, đặc biệt là của lớp trẻ. Ngay sau đó, cuốn sách được tái bản và năm 2018 này, được in lần thứ 3 với sự sửa chữa công phu của tác giả.

 

Bìa cuốn sách
Bìa cuốn sách "Khi Tổ quốc gọi" được in lần thứ 3.



Tác giả cuốn hồi ký - Nguyễn Long Trảo - là một người lính Cụ Hồ, một thanh niên sớm được giác ngộ cách mạng, quê ở xã Mỹ Trà, huyện Cao Lãnh tỉnh Sa Đéc (nay là tỉnh Đồng Tháp).

Sau “mùa thu này, ngày 23” ông sớm gia nhập quân đội, được đi học trường lục quân Trần Quốc Tuấn phân hiệu Nam Bộ. Chiến đấu ở miền Tây rồi lên miền Đông Nam Bộ, những hồi tưởng của ông giúp người đọc hôm nay hiểu rõ hơn về mảnh đất phương Nam -  “thành đồng Tổ quốc”.

Sau tháng 7/1954, tập kết ra Bắc rồi được cử đi học tại Trung Quốc, là người lính kỹ thuật, ông lăn lộn trong cuộc chiến đấu chống lại chiến tranh điện tử của quân đội Mỹ. Đất nước được giải phóng, chuyển sang làm kinh tế, ông cũng là một trong những người đi tiên phong trong sự nghiệp “đổi mới” mà Đảng ta thực hiện.

Thành tích đầy mình, nhưng ông không màng đến chức vị cao sang, sống cuộc đời bình dị. Và được sự khuyến khích của con gái, ông cặm cụi chép lại những hồi ức của mình. Không biết làm văn, nhớ sao chép vậy. Không ngờ lối kể chuyện đậm chất Nam Bộ lại tạo nên một giọng văn hấp dẫn.

Cuốn sách in lần thứ 3 (Nhà xuất bản Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh) dày khoảng 600 trang (khổ 15,5x23) có lời giới thiệu rất kỹ của nhà văn Trầm Hương, và lời bạt của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngữ văn Phạm Thành Hưng (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Trong lời giới thiệu của mình, nhà văn Trầm Hương viết rằng: Tôi đã không hối tiếc khi dừng lại mọi công việc để mở trang sách, đọc và nghiền ngẫm. Cảm ơn tác giả Nguyễn Long Trảo đã hào phóng tặng cho tôi quá nhiều viên ngọc quý dưới tầng tầng lớp lớp phù sa ký ức, được viết nên bằng tinh hoa của cả một đời người, của cả một thế hệ những người cầm súng chiến đấu cho lý tưởng.

Còn phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thành Hưng thì nhấn mạnh rằng: Cuộc sống hiện thực dân tộc tự nó đã đầy chất thi ca. Và liệu có tiêu chí văn học nào đầy đủ hơn, tổng hợp hơn ba giá trị: Chân - Thiện - Mỹ thấm đượm trong từng trang văn “Khi Tổ quốc gọi”.

CTV Thanh Vũ (VOV)

Có thể bạn quan tâm

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

(GLO)- Thường thì người Nghệ hay đi làm ăn xa và họ thành đạt ở đấy. Văn nghệ sĩ lại càng thế. Là tôi nhận ra điều này từ những người bạn văn của mình, tất nhiên, vẫn có ngoại lệ hoặc có thể tôi sai.
Ban tế lễ thực hiện nghi thức cúng. Ảnh: Vũ Chi

Người dân Phú Thiện Giỗ Tổ Hùng Vương

(GLO)- Tối 18-4 (nhằm mùng 10-3 âm lịch), người dân tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) tập trung đông đủ về nhà văn hóa của tổ để tổ chức lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

(GLO)- Dẫu biết rằng xuân qua hạ tới, thu tận đông tàn là quy luật của thiên nhiên nhưng sao chứng kiến những khoảnh khắc mùa nối mùa vẫn khiến tác giả Hoàng Đăng Du không khỏi cảm thấy chút nuối tiếc, hụt hẫng, bâng khuâng...
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...